Chồng chi 2 tỷ để buộc tôi ly hôn vì "không biết đẻ", 3 năm sau gặp lại, mọi thứ đã thay đổi khiến anh ta ngỡ ngàng không nói nên lời.
Tôi và chồng quen nhau qua sự giới thiệu của bạn bè. Anh là một người thành đạt, từ hai bàn tay trắng trở thành giám đốc công ty với vài trăm nhân viên khi mới 30 tuổi. Dù xung quanh có nhiều cô gái xinh đẹp, anh nhận ra họ chỉ muốn lợi dụng và không tìm kiếm mối quan hệ lâu dài. Tôi là một cô gái từ vùng quê, có chút thành công với bằng cử nhân ngoại ngữ và làm việc tại công ty dịch thuật. Ngay lần đầu gặp, chúng tôi đã có cảm tình mạnh mẽ; tôi bị thu hút bởi sự lịch lãm của anh, còn anh mê mẩn sự giản dị của tôi. Chúng tôi trở thành một cặp sau một tháng, và dù anh có tính gia trưởng, tôi vẫn chìm đắm trong tình yêu mà không để ý đến những khuyết điểm của anh.
Từ lần đầu gặp nhau, chúng tôi đã yêu nhau ngay lập tức. Tôi bị cuốn hút bởi vẻ bảnh bao và cách nói chuyện của anh, trong khi anh mê sự giản dị của tôi. Sau một năm tìm hiểu, chúng tôi chính thức kết hôn do bố mẹ anh thúc giục mong có cháu. Gia đình và bạn bè chúc mừng vì tôi lấy được chồng giám đốc, tôi cảm thấy hạnh phúc và không lo về tài chính. Tuy nhiên, sau một năm kết hôn mà chưa có con, bố mẹ chồng bắt buộc chúng tôi đi kiểm tra sức khỏe sinh sản. Chồng tôi khẳng định không có vấn đề gì, nhưng cuối cùng kết quả cho thấy tôi bị hội chứng buồng trứng đa nang, gây khó khăn trong việc sinh con.
Không thể có con, chồng tôi đổ lỗi cho tôi, làm cuộc sống hôn nhân rạn nứt. Bố mẹ chồng mỉa mai, chê bai tôi là "cây độc không trái". Lẽ ra, chồng nên ủng hộ tôi trong lúc khó khăn, nhưng anh lại hùa theo gia đình, khiến tôi cảm thấy như một người ở. Chúng tôi ngày càng xa cách, ngay cả khi nằm chung giường. Rồi em thư ký mới của chồng xuất hiện, xinh đẹp và khéo léo, khiến anh thường xuyên vắng nhà. Dù nghi ngờ, tôi vẫn im lặng tìm cách hàn gắn. Một tối, anh trở về với tờ giấy ly hôn và đề nghị cho tôi 2 tỷ để chấm dứt nhanh chóng.
Nếu em không nhận tiền và không đồng ý, anh sẽ ly hôn đơn phương và em sẽ không nhận được gì vì không có con cái và tài sản đều thuộc về anh. Tôi định xé tờ đơn ly hôn nhưng sau đó quyết định chấp nhận 2 tỷ và rời khỏi nhà. Sau ly hôn, tôi suy sụp và về quê sống với bố mẹ, nhưng sau một tháng suy nghĩ, tôi quyết tâm bắt đầu lại. Tôi để lại một ít tiền cho bố mẹ và vào Sài Gòn tìm việc. Tôi yêu bản thân hơn và sống vui vẻ, ngày càng trẻ trung. Sau đó, tôi gặp một người đàn ông từng đổ vỡ hôn nhân, và chúng tôi nhanh chóng kết hôn. Chỉ sau 2 tháng, tôi bất ngờ mang bầu mà không cần can thiệp y tế.
Mới đây, tôi đưa chồng và 2 con ra Bắc thăm bố mẹ thì tình cờ gặp chồng cũ. Anh ta trông tiều tụy và cho biết bị cô thư ký lừa sạch tài sản, không có con. Thấy tôi dắt theo 2 đứa nhỏ, anh ta ngập ngừng hỏi: "Đây... đây là con em à?" Tôi thản nhiên đáp: "Phải, đây là con trai của em, con trai của người mà anh từng ruồng bỏ vì không biết đẻ."




Source: https://afamily.vn/chong-vung-2-ty-de-ep-toi-ly-hon-vi-toi-la-ga-mai-khong-biet-de-3-nam-sau-tinh-co-gap-lai-nhung-cuc-dien-thay-doi-khien-anh-ta-u-o-khong-noi-nen-loi-20190320121051067.chn